Từ Cô Dâu Được Cưng Chiều Như Bà Hoàng Đến Người Dưng Chỉ Vì Một Lần Lỡ Lời
Mặc dù có thai trước khi cưới, tôi vẫn được gia đình chồng chào đón nồng nhiệt. Bố mẹ chồng rất dễ tính, luôn chăm sóc tôi chu đáo, từ việc chuẩn bị xe đi làm đến nấu nướng, giặt giũ. Tôi gần như không phải làm gì ngoài việc chăm sóc con vài tiếng. Mẹ chồng còn giúp tôi mua sắm để chăm chút ngoại hình. Chồng tôi rất yêu thương gia đình, nên tôi không lo lắng quá nhiều về việc giữ gìn hôn nhân. Tuy nhiên, một câu nói trong lúc nóng giận đã khiến cuộc hôn nhân mà nhiều người ao ước tan vỡ. Giờ đây, tôi tự hỏi liệu mình đã nhận quá nhiều và cho đi quá ít, dẫn đến sự ích kỷ trong mối quan hệ.
Một hôm, khi chồng đi quê, tôi dậy muộn và thấy anh đang ăn sáng cùng con. Tôi quát anh không dắt xe cho tôi, mặc dù biết mẹ chồng đang ngồi đó. Chồng tôi bình tĩnh bảo tôi tự dắt xe, nhưng tôi tức giận gào khóc, nói rằng nếu lấy chồng mà không được giúp đỡ thì thà ly hôn. Nghe vậy, chồng tôi nổi giận đòi đuổi tôi về nhà mẹ đẻ. Dù có chút lo lắng, tôi vẫn thách thức anh. Một tuần sau, chồng tôi không níu kéo mà còn đưa con cho tôi cùng tờ giấy ly hôn đã ký.
Tôi tìm đến bố mẹ chồng cầu cứu nhưng họ không còn quan tâm đến tôi. Họ đã trả lại con và cháu cho tôi, khiến tôi cảm thấy mình không còn ý nghĩa gì trong gia đình đó. Suốt một tháng, tôi phải vừa làm vừa chăm con, đêm nào cũng khóc hối hận. Tôi hy vọng chồng sẽ nguôi giận, nhưng mọi thứ vẫn không tiến triển. Dù đã xin lỗi và cầu xin nhiều lần, nhưng không có tác dụng. Tôi thật sự không biết phải làm gì để cứu vãn hôn nhân trước đây.


Source: https://afamily.vn/duoc-nha-chong-cung-chieu-nhu-ba-hoang-vay-ma-chi-mot-lan-lo-loi-da-khien-toi-lap-tuc-tro-thanh-nguoi-dung-20180918193337104.chn